Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ hai, 12/5/2008, 06:00 GMT+7

Bị gia đình chồng ghẻ lạnh

Tôi và anh quen nhau không được bao lâu thì anh và gia đình sang nước ngoài định cư. Gia đình anh không chấp nhận tôi và luôn cấm cản hai đứa (vì giữa nhà tôi và nhà anh có chuyện xích mích).

Tết năm ngoái anh ấy có về Việt Nam và chúng tôi quyết định có con. Lúc anh ấy trở về Mỹ cũng là lúc tôi có thai. Anh báo cho gia đình biết và thuyết phục mọi người chấp nhận tôi.

Cuối cùng thì họ cũng "bằng mặt tuy không bằng lòng" về tôi. Về sống chung tôi cũng đã cố gắng lấy lòng mọi người nhưng không được (ở chung với cậu mợ anh ấy, ông bà ngoại và mấy dì cũng ở gần đó). Mọi người kiếm chuyện nên tôi không ở được nên đã dọn ra ngoài mướn nhà sống.

Từ ngày tôi sinh con đến giờ không một ai bên gia đình chồng đến thăm (họ ở gần nhà tôi thuê). Lúc đầu tôi cũng đau lòng lắm khi thấy lúc vượt cạn không có chồng mà người thân bên chồng cũng không ngó ngàng đến.

Thương chồng tôi bỏ qua tất cả nhưng tôi không còn muốn quan tâm đến những người đó nữa. Cách đây mấy tháng anh trai anh ấ có vợ và đang mang bầu. Chồng tôi có ý quan tâm, muốn tôi để đồ của con lại cho chị dâu anh ấy. Chẳng biết sao tôi lại thấy buồn vô cùng. Thấy mọi người bên chồng tôi quan tâm đến chị ấy và đứa bé trong bụng là tôi lại khóc mỗi khi nhìn con tôi.

Ngày xưa tính của tôi không như vậy, sống rất tốt, chẳng biết sao mỗi lúc chồng tôi bênh những người trong gia đình là tôi lại thấy đau lòng. Tôi muốn rời xa anh ấy. Từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ sống với ngoại và dì nên tôi rất cần tình thương. Gia đình tôi ở quê không biết gia đình anh đối xử không tốt với tôi vì tôi giấu. Vậy tôi nên tiếp tục hay là rời xa anh ấy. Hiện nay con tôi được 1 tháng rưỡi(daophuochuy263@yahoo.com).

Bạn không nên nghĩ đến việc rời xa chồng khi con bạn mới một tháng rưỡi. Tất cả những khó khăn nhất bạn đã vượt qua được, vậy không có cớ gì vì một chút tủi thân lúc sinh con không có ai bên cạnh mà bạn lại từ bỏ tất cả những gì mà mình đã phải vất vả mới có được.

Việc chồng bạn đề nghị để đồ của con bạn cho chị dâu anh ấy sắp sinh là một cơ hội tốt để bạn thắt chặt mối quan hệ với gia đình chồng. Bạn có thể chia sẻ và giúp chị ấy sinh em bé khỏe mạnh với những kinh nghiệm mà bạn có được khi nuôi con.

Bên cạnh đó bạn nên trao đổi với chồng về cuộc sống tương lai của hai vợ chồng sẽ như thế nào? Bây giờ có thêm một đứa con không thể sống tạm bợ chồng một nơi vợ một nơi như thế này mãi được. Khi anh ấy đưa ra dự định của mình bạn nên bàn bạc để hai vợ chồng có thể ở cùng một nơi chăm sóc và nuôi con.

Trong trường hợp tất cả các giải pháp đều là tạm bợ và mong manh đối với bạn thì bạn hãy chờ cho con bạn cứng cáp một chút khi đó nghĩ đến việc chia tay cũng chưa muộn.

Chúc bạn nghị lực và can đảm để có được hạnh phúc của riêng mình.

Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.

Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7

Web: http://tamly.anvietson.com

Bạn có thể tâm sự tại đây
 
Bạn có thể gửi tâm sự để được tư vấn bởi các chuyên gia tâm lý tại đây:
Chương trình được phối hợp thực hiện với
Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Tư vấn trực tiếp: số 15 Ngõ 57 Hàm Long-Hà Nội.
Tư vấn qua điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7
Web:
http://tamly.anvietson.com/
   
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp