Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 8/5/2008, 06:00 GMT+7

Hủy hoại thể xác vì người yêu

Chúng em quen nhau đã được 10 tháng 28 ngày, cũng chẳng phải là nhiều, nhưng em rất yêu anh ấy. Trong quá khứ em đã có lúc sai lầm và hậu quả là em đã có một đứa con.

Khi mới quen, em đã thú nhận tất cả với anh và anh ấy nói chấp nhận. Anh cũng nói muốn đứa bé gọi anh bằng bố vì thế mà em rất vui.

Chúng em đã sống chung với nhau được một thời gian và rồi em có thai. Anh nói mình còn trẻ (anh kém em 3 tuổi) nên kêu em đi bỏ. Em đã làm theo nhưng từ lúc đó anh đã thay đổi và không chấp nhận đứa con riêng của em bắt mang trả lại cho bố đứa bé. Em đã không làm thế là anh thường xuyên cãi vã, có lúc đánh em. Em đã nhịn vì nghĩ em yêu anh ấy.

Cho tới sau noel (trước đó anh còn rất vui vẻ với em) anh nói cảm thấy cuộc sống ngột ngạt, muốn ở một mình và suy nghĩ sẽ sống như thế nào nếu không có em.

Em rất buồn vì chuyện đó nhưng cố gắng để giữ anh lại. Gần đây trong số những người mới quen (bạn bè của em và anh) có một cô bé mà anh rất hay quan tâm. Em rất buồn vì chuyện này. Anh nói anh đã chai lì cảm giác với những nỗi đau của em.

Đến ngày hôm qua khi anh bỏ đi chơi với bạn em đã nói nếu anh đi thì em chết cho anh thấy và anh cứ đi chẳng thèm nghĩ tới điều em nói mặc dù biết em sẽ làm.

Khi em cắt tay, máu ra rất nhiều. Lúc cảm thấy tim em như ngừng đập em đã nghĩ đến anh và em lại băng vết thương lại. Giờ đây em mệt mỏi và không biết phải làm sao cả.

Làm ơn cho em lời khuyên em phải làm sao đây nếu không em sợ em sẽ không còn kiểm soát được mình và lại làm chuyện ngu ngốc nữa mất. (N. A.).

Trước hết, bạn phải thực sự bình ổn về tâm lý, có như thế mới tránh được tình trạng không làm chủ được mình mà làm điều dại dột. Bạn đã từng vấp ngã trong tình yêu và đang nuôi con nhỏ, nếu tiếp tục nông nổi hủy họai cuộc sống của mình như vậy, tương lai của đứa bé sẽ ra sao?.

Bạn hãy thử suy nghĩ và lựa lúc vui vẻ để trò chuyện, tìm hiểu xem nguyên nhân nào khiến anh ấy thay đổi tình cảm với bạn. Qua thư, bạn cho biết mình đã nghỉ làm, hiện lại nuôi con nhỏ, có thể đây là áp lực kinh tế khiến anh ấy khó khăn, gò bó và không thỏai mái.

Hơn thế nữa, bản thân bạn cũng biết, cuộc sống chung không phải bao giờ cũng suôn sẻ và ngập tràn hạnh phúc nhất là ở vào hòan cảnh như mẹ con bạn. Cho nên, trước tiên, bạn hãy cẩn thận tìm hiểu nguyên nhân khiến anh thay đổi và tìm cách hòa hợp, khắc phục dần dần.

Bản thân bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý nếu mọi chuyện không xuôi chèo mát mái, anh ấy vẫn vô trách nhiệm hay bạc đãi mẹ con bạn, hãy sớm tìm một lối đi khác cho mình.

Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.

Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7

Web: http://tamly.anvietson.com

Bạn có thể tâm sự tại đây
 
Bạn có thể gửi tâm sự để được tư vấn bởi các chuyên gia tâm lý tại đây:
Chương trình được phối hợp thực hiện với
Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Tư vấn trực tiếp: số 15 Ngõ 57 Hàm Long-Hà Nội.
Tư vấn qua điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7
Web:
http://anvietson.com
   
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp