|
Chông chênh trong cuộc tình với thày giáo
Tôi là sinh viên đại học ngành xây dựng. Tôi đã cảm mến một thày giáo hơn tôi 30 tuổi. Thày ấy sống một mình, đầy đủ điều kiện kinh tế và chia tay vợ đã lâu, có một cô bạn gái ngày xưa là người yêu cũ. Cô ấy kém thày 10 tuổi.
Tuy sống với chồng con đề huề nhưng cô ấy thường xuyên qua lại sống với thày như vợ chồng đã 10 năm nay. Cô ấy cũng giàu có, hai người hay đi du lịch xa.
Tôi không giữ được mình, tình yêu đến giữa tôi và thày. Nhiều lúc tôi thấy buồn và muốn xa thày nhưng thày cứ cố giữ tôi lại. Thày bảo 2-3 năm nữa cô ấy sẽ xuất cảnh, để lúc đó cô ấy chủ động nói lời chia tay với thày, còn bây giờ thày không muốn cô ấy buồn nên chuyện tình giữa tôi và thày phải lén lút.
Lúc thày và cô ấy gần nhau tôi gọi điện đến thày không dám nghe và nói dối gạt đi, sợ cô ấy biết. Tôi thật sự cảm thấy bị tổn thương và rất buồn nhưng không đủ sức dứt ra được.
Tôi đã làm đúng hay sai?Tôi đang rối không làm đươc việc gì, xin hãy giúp tôi một lời khuyên (do_quyen@yahoo.com).
Cứ tiếp tục tình yêu lén lút với thày kiểu này, bạn sẽ hứng chịu không ít thiệt thòi và buồn khổ về mình.
Bạn không hề e ngại chuyện thày hơn mình rất nhiều tuổi và từng có gia đình nhưng thật khó để chấp nhận việc thày quan hệ yêu đương cùng một lúc với hai người phụ nữ.
Những lý do thày đưa ra với bạn đều không thỏa đáng và không có sức thuyết phục. Bạn đã nhận ra mình tổn thương sâu sắc đến như thế nào từ khi yêu thày. Nếu thực sự nghiêm túc với bạn, nguyên nhân nào khiến thày không dám công khai chuyện tình yêu này?
Bạn nên trao đổi với thày về mối quan hệ tay ba này để tìm cho mình một con đường tươi đẹp hơn. Nếu thày vẫn dùng dằng không thể dứt khóat với cô gái kia, bạn hãy dũng cảm quyết định lối rẽ cho tương lai và hạnh phúc của mình. Nếu không rất có thể mọi hy sinh và tình yêu chân thành của bạn dành cho thày sẽ trở nên vô nghĩa.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7
Web: http://tamly.anvietson.com
|