|
Thầm yêu người cùng giới
Tôi đang làm nhân viên văn phòng ở một công ty TNHH. Là một cô gái 24 tuổi và rất lãng mạn (theo như mọi người nhận xét về tôi). Nói thật, tôi không đẹp, nhưng nhìn cũng dễ coi, cao ráo, có duyên, nhiều người đàn ông đeo đuổi nhưng lòng tôi vẫn chưa để lại bóng hình ai.
Năm trước, tôi thay đổi công việc, nhận một việc làm mới tốt và có triển vọng hơn. Tôi được một người chị đồng nghiệp giới thiệu với Giám đốc và được giao cho công việc này. Chị sẽ là người trực tiếp quản lý tôi. Chị rất nam tính. Khi chưa làm lính chị, tôi thật sự thấy chị rất khác người, khác đời. Nhưng dần rồi quen.
Chị là một người chị, người sếp, người bạn thân nhất của tôi. Cho đến một ngày, thông qua một người bạn của chị, tôi biết chị là một người đồng tính.
Chị từng yêu và sống như vợ chồng với một người bạn gái. Ban đầu, tôi thật sự choáng váng. Ngay khi nghe tin, tôi thấy thật ghê tởm chị. Chị tỏ ra thân thiện với tôi, tôi càng sợ.
Chị không hề biết tôi biết thông tin này. Tôi tự chất vấn mình thật nhiều, vì ngoài tôi trong công ty không ai biết sự thật này. Tôi cố giấu và tỏ ra như không biết gì hết. Chị rất tin tưởng và tâm sự với tôi thật nhiều. Quãng đời của chị thật bất hạnh và đắng cay. Chị là một đứa con rơi, bị người thân bỏ rơi và cha mẹ nuôi đã nhặt được. Cho đến bây giờ chị vẫn rất yêu và nhớ người yêu cũ. Người ấy đã bỏ đi và lấy chồng sau hai tháng chia tay. Giờ đã có con và hạnh phúc bên chồng con.
Xin nói thêm, chị về thể chất là một phụ nữ bình thường, có thể kết hôn và có con như những người phụ nữ khác. Việc này tôi dám chắc vì hiểu chị chứ không vì chuyện thân xác. Nhưng có một điều là càng ngày tôi càng thấy tình cảm tôi dành cho chị càng nhiiều. Tôi thấy ghen tỵ khi chị vui vẻ và thân thiện với người phụ nữ khác. Tôi thấy nhớ nhiều và luôn muốn bên chị. Có thể do tôi là cô gái nhút nhát, e dè và hay suy nghĩ vẩn vơ.
Chị cũng không biết tình cảm của tôi hiện giờ, vì tôi luôn giấu giếm. Tôi vẫn vui cười khi chị đi chơi với mọi người dù trong lòng không phải như vậy. Tôi không thể biết tình cảm tôi dành cho chị là tình cảm gì. Tôi không muốn tin tôi là người đồng tình luyến ái.
Bây giờ, có nhiều người đàn ông đeo đuổi tôi, bên họ, tôi xác định mình là một cô gái rât bình thường, có cảm giác chứ không có gì. Chỉ có điều với chị, tôi thật khó xác định.
Trong thời gian này, chị tỏ ra chăm sóc tôi nhiều, có cử chỉ tôi nghĩ là biểu lộ tình cảm yêu đương. Do tính chất công việc nên hai tháng nữa chị sẽ làm ở một công ty khác. Có thể tôi và chị không còn gặp nhau nữa. Hãy cho tôi ý kiến, tôi nên làm gì đây? Nói ra hay cứ giữ yên lặng cho tới khi chị ra đi?(phamlepipi@yahoo.com).
Những tình cảm thương nhớ khi không gặp hay ghen tỵ khi thấy chị ấy vui vẻ với một người khác là những cảm xúc bình thường khi bạn thân thiết và yêu quý một ai đó. Chẳng hạn, nếu bạn phải xa người thân trong một thời gian dài, trong bạn cũng xuất hiện tình cảm nhớ thương và mong găp gỡ họ hoặc một người bạn thân của bạn (dù cùng giới hay khác giới) dành nhiều tình cảm vui cười, trò chuyện với một người bạn khác, chứ không phải là mình, bạn cũng sẽ nhận thấy sự ấm ức, khó chịu và ghen tỵ với người kia.
Cho nên, cảm tình này của bạn dành cho chị đồng nghiệp kia không thể vội vã quy kết là tình yêu được. Huống chi, bạn và chị ấy hiện giờ đã khá thân và cùng nhau sẻ chia, trò chuyện tâm đầu ý hợp trong một khỏang thời gian tương đối dài.
Có thể ban đầu phải rời xa chị ấy, với bạn sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, tốt nhất, bạn nên giữ lại tình cảm cho mối quan hệ đồng nghiệp đáng quý này. Nếu ngộ nhận nói ra, bạn rất có thể lầm lẫn cảm xúc, khi ấy, bạn vừa hối tiếc lại không thể giữ được tình bạn với chị ấy như lúc ban đầu.
Hãy tạo cho mình cơ hội để lắng nghe và cảm nhận tình yêu của mình với những chàng trai phù hợp thay vì lo sợ hay suy nghĩ này nọ.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7
Web: http://tamly.anvietson.com
|