Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ sáu, 2/5/2008, 06:00 GMT+7

Vụng trộm yêu em họ của mình

Hồi nhỏ tôi và em gái (là con dì của tôi) chơi với nhau rất thân lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Rồi chúng tôi cùng lớn lên bên nhau với một tình cảm thật trong trắng và vui vẻ.

Những tưởng rồi mọi chuyện sẽ êm đềm trôi đi theo thời gian, nhưng một chuyện không tưởng giữa chúng tôi đã xảy ra. Cách đây 6 năm lúc đó tôi là sinh viên đại học năm thứ 2 còn em gái tôi là sinh viên đại học năm thứ nhất tôi thật sự rất vui mừng và hạnh phúc.

Chúng tôi vẫn thường xuyên liên hệ với nhau qua thư từ và điện thoại (vì chúng tôi học ở hai trường đại học ở hai tỉnh cách xa nhau). Anh em luôn hướng về nhau và chia sẻ mọi nỗi niềm của sinh viên. Chúng tôi luôn luôn động viên rằng phải có gắng học thật giỏi để sau này sẽ đem sức nhỏ bé của mình để về xây dựng quê hương được tốt hơn.

Rồi cũng đến ngày chúng tôi ra trường và trưởng thành nhưng cùng thời gian đó chúng tôi nhận ra rằng tình cảm giữa hai đứa không đơn thuần là tình cảm anh em nữa. Khi nhận ra điều đó chúng tôi cũng đã nói lên nỗi niềm cho nhau nghe và hứa cố gắng kìm nén không để nó phát triển lên nữa.

Tôi cũng đã tìm cho mình một người con gái để yêu còn em cũng đã tìm một người bạn trai để yêu, nhưng rồi được 2 năm thì tôi chia tay với bạn gái vì tôi không thể quên được em. Thời gian đó em cũng chia tay với người ban trai của mình. Sau khi chia tay em đã kể cho tôi nghe nguyên nhân vì sao em lại chia tay và nói không thể quên tôi được cho dù em đã cố gắng hết sức.

Đêm đó chúng tôi ở bên nhau suốt đêm để thổ lộ hết những tình cảm thật của mình và chuyện gì đến đã đến. Chúng tôi đã có một đêm thật hạnh phúc bên nhau. Kể từ khi đó tình cảm của chúng tôi bùng cháy dữ dội hơn. Tuy nhiên trước mặt mọi người chúng tôi vẫn giữ một khoảng cách với nhau.

Giờ đây chúng tôi cũng đã trưởng thành (tôi 29tuổi, còn em gái tôi đã 25 tuổi). Tình yêu ấy tưởng như vẫn trôi bình lặng nhưng bên trong rất dữ dội khiến cả hai thật sự mệt mỏi.

Rất nhiều lần hai đứa muốn công khai tình cảm với bố mẹ để đi đến hôn nhân nhưng rồi lại chưa đủ tự tin. Tôi đang rất đau khổ và bối rối. Liệu khi nói ra điều này bố mẹ có chấp nhận tình cảm của chúng tôi không? (daumai@yahoo.com).

Theo quy định tại Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định như sau:

- Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên, kết hôn phải tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào, không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;

- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại điều 10 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.

Các trường hợp cấm kết hôn:

Những người cùng dòng máu về trực hệ và giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.

Theo khoản 13 điều 8 của luật này thì “Những người có họ trong phạm vi ba đời” được giải thích như sau: “Là những người cùng một gốc sinh ra:

1. Cha mẹ là đời thứ nhất.

2. Anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai.

3. Anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì là đời thứ ba.

Như vậy nếu chiếu theo luật thì bạn và em gái bạn thuộc trường hợp cấm kết hôn.

Do vậy hai bạn có công khai với gia đình họ hàng thì cũng không cần thiết và sẽ không được chấp nhận.

Điều hai bạn nên làm hiện nay là hãy trao đổi với nhau để cùng tìm ra hướng giải quyết cho mỗi người để hướng tới một tương lai khác tốt đẹp hơn.

Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.

Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7

Web: http://tamly.anvietson.com

Bạn có thể tâm sự tại đây
 
Bạn có thể gửi tâm sự để được tư vấn bởi các chuyên gia tâm lý tại đây:
Chương trình được phối hợp thực hiện với
Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Tư vấn trực tiếp: số 15 Ngõ 57 Hàm Long-Hà Nội.
Tư vấn qua điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7
Web:
http://anvietson.com
   
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp