Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 24/4/2008, 08:09 GMT+7

Cuộc tình tay ba

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi lấy chồng năm 2000, quan hệ vợ chông tương đối tốt. Hàng năm vào những ngày lễ Tết anh ấy thường mua hoa va quà tặng tôi và mẹ, nhưng vào thời điểm gần đây nhất tôi đã phát hiện ra anh ấy thay lòng đổi dạ.

Mặc dù vẫn quan tâm đến tôi nhưng sau nhưng cử chỉ chăm sóc đó còn dành riêng cho một cô gái khác. Khi tôi phát hiện ra điều đó thì tình cảm giữa chồng tôi và cô gái kia tương đối sâu sắc. Hai người đã bàn tính sẽ thuê nhà và tiếp tục sống trong cuộc tình tay ba (ít ra là cô ta chấp nhận như vậy).

Khi tôi trực tiếp nói chuyện mong anh ấy sẽ chuyển biến nhưng anh ấy công khai và nói rằng đừng bắt anh ấy phải chọn nếu để phải chọn thì anh ấy chọn cả hai hoặc bỏ thì bỏ cả hai.

Hiện tại tôi đã và đang làm tất cả để mong rằng anh ấy suy nghĩ lại và quay về với các con tôi (chúng tôi đã có 2 cháu, đứa lớn 6 tuổi và đứa nhỏ 3 tuổi) nhưng tất cả những nỗ lực dường như không là gì với anh ấy cả.

Anh ấy cho rằng tôi không hiểu (ở khía cạnh nào đó trong tận tâm hồn anh). Hiện tại tôi đối xử với anh vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng chỉ mong chồng nhìn nhận rằng gia đình là tất cả.

Hằng đêm tôi rơi nước mắt vì các con tôi. Nếu chúng tôi xa nhau chúng sẽ thế nào? Lúc này trong tôi đang có hai tâm trạng: một là dứt bỏ, hai là vẫn để cho con còn cha mẹ nhưng thật khó để quyết định tất cả bởi trong vấn đề tài chính từ trước tới nay đều do mẹ chồng và chồng tôi nắm giữ. Nếu tôi ra đi cùng các con thì sẽ phải làm lại từ đầu. Coi như trắng tay ra khỏi nhà.Mong rằng các bạn cho tôi một lời khuyên (Nguyễn Thanh).

Quyết định ly hôn chồng hay không, bạn phải suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ lưỡng bởi vì hạnh phúc và cả tương lai dài phía trước của mẹ con bạn phụ thuộc rất nhiều vào quyết định này.

Qua thư, bạn có tâm sự quan hệ vợ chồng bạn khá tốt, anh ấy rất yêu thương và chăm sóc bạn, nhưng có bao giờ bạn tìm hiểu nguyên nhân thật sự của mối quan hệ ngòai luồng này của chồng? Có rất nhiều lý do khiến một người đàn ông ngoại tình. Chẳng hạn như cô gái kia có nhiều điểm cuốn hút, mới lạ, hấp dẫn chồng, có thể thỏa mãn nhu cầu đời sống tinh thần hay tình dục của chồng. Nếu bản thân bạn phát hiện ra những điểm mình còn thiếu hụt, có thể từ từ tìm hiểu, bổ sung để mái ấm gia đình trọn vẹn hơn.

Tuy vậy, không thể loại trừ khả năng chồng bạn quá tham lam, vừa muốn có vợ có con, vừa muốn có bạn tình bên ngoài. Khi ấy, bạn phải tự mình quyết định. Một là chấp nhận để anh ấy có “vợ bé” và nhẫn nhịn cho nhà cửa ấm êm, con cái có đầy đủ cả bố và mẹ. Hai là, đồng ý ly hôn, can đảm làm lại từ đầu để tìm kíêm cơ hội hạnh phúc mới cho mình.

Tốt nhất, bạn nên kiên nhẫn thêm một chút nữa. Hãy tâm sự với anh ấy về cô gái kia và xem xét quyết định cũng như mong muốn của anh ấy với gia đình là như thế nào. Nếu chồng bạn kiên quyết không thay đổi ý định, khi đó bạn sẽ tìm cho mình một lối đi dễ dàng hơn.

Không có một người vợ nào có thể hạnh phúc và cam chịu mãi nếu chồng mình ngang nhiên bồ bịch như thế. Vì vậy, con cái bạn cũng không thể có một mái ấm thực sự theo đúng nghĩa. Giả sử, bạn phải bắt đầu cuộc sống tự lập với hai bàn tay trắng, lúc đó mẹ con bạn sẽ gặp vô vàn khó khăn nhưng không phải không làm được. Về mặt pháp luật, khi ly hôn, chồng bạn vẫn phải có trách nhiệm và một phần đóng góp nuôi hai con nhỏ. Do đó, gánh nặng tài chính với bạn, chắc sẽ vơi bớt đôi phần.

Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.

Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7

Web: http://tamly.anvietson.com

Bạn có thể tâm sự tại đây
 
Bạn có thể gửi tâm sự để được tư vấn bởi các chuyên gia tâm lý tại đây:
Chương trình được phối hợp thực hiện với
Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Tư vấn trực tiếp: số 15 Ngõ 57 Hàm Long-Hà Nội.
Tư vấn qua điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7
Web:
http://anvietson.com
   
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp