Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao

Khống chế 'đầu hàng sớm'

Các biện pháp tránh thai

Trục trặc phòng the

Bệnh lây qua đường tình dục
 
Thứ năm, 17/4/2008, 10:19 GMT+7

Chàng đánh ghen giành bạn trai

Con trai đánh nhau để giành con gái là thường. Ngày nay, lù lù xuất hiện cảnh con trai đánh ghen để giành lấy một tên con trai.

Để ý và quen nhau từ năm lớp 10, quan hệ giữa hai chàng Hoàng và Hưng (trường OC) rất “thắm thiết”, lúc nào cũng kè kè bên nhau. Cuối tuần hai chàng thường đi xem phim, ăn gà rán, chơi bowling. Nhiều nàng lấy làm ngạc nhiên và nói bóng gió rằng chắc hai chàng đó có “vấn đề”.

Lên lớp 11, do chuyển lớp nên Hoàng và Hưng không còn học chung nữa. Cả hai cũng buồn nhưng rồi khoảng cách cũng làm cho Hưng thay đổi. Cậu bắt đầu chán ngán trước việc bị mọi người xì xầm rằng mình thế này thế kia. Đôi lúc cậu muốn hét lên thật to để phản kháng dư luận ấy. Thế rồi sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Hưng quyết định chấm dứt mối quan hệ với Hoàng. Cứ ngỡ Hưng nói đùa nhưng sau khi gặng hỏi hai ba lần mà Hưng dứt khoát thì cậu đành chấp nhận "sự thật thương đau".

Rồi Hưng bắt đầu thích một nhỏ cùng lớp. Cô bé xinh cực khiến trái tim cậu rung rinh ngay từ khi chạm mặt. Còn Hoàng thì dường như không lúc nào không nghĩ đến Hưng. Cậu luôn tìm mọi cách theo dõi Hoàng và phát hiện ra mối quan hệ “đặc biệt” giữa Hưng và một nhỏ trong lớp tên Linh.

Sôi máu Hoàng chỉ nghĩ đến việc trả thù con nhỏ đáng ghét dám "cướp" bạn của mình. Âm thầm theo dõi giờ đi, giờ về của Linh, một buồi chiều, Hoàng chặn đầu xe và cho Linh một trận tơi tả với lời dằn mặt: "Buông Hoàng ra nếu không đừng trách lần sau tao nặng tay nhé”.

Cũng “đắm đuối” như Hoàng và Hưng nhưng hai anh bạn Chính và Việt (trường AL) kín đáo hơn trong việc quan hệ. Cả hai có thói quen là cái gì cũng thích dùng chung và san sẻ cho nhau, từ ipod cho đến điện thoại di động.

Một lần tình cờ Việt cầm di động của Chính trong lúc anh bạn này mải mê xem TV. Vô tình thấy tin nhắn của số lạ 090... nhắn cho Chính với những lời lẽ ngon ngọt: ”Mình nhớ Chính lắm”, cục tức bùng lên, Việt lưu ngay số di động đó qua máy mình.

Bấm gọi ngay cho số điện thoại lạ đó, phát hiện là giọng nữ nên Việt cúp máy. Nhờ mối quan hệ rộng nên chỉ sau hai ngày điều tra Việt đã xác định rõ chủ nhân số điện thoại đó chính là nhỏ Oanh nhí nhảnh học chung lớp với Việt.

Giờ đây, mỗi lần thấy Oanh là cục tức của Việt dâng lên đến cổ. Một lần Việt quyết hẹn Oanh ra nói rõ mọi chuyện. Do chẳng làm gì nên Oanh cũng thản nhiên bước ra phía sau trường cùng Việt. Sau khi nghe Việt tra hỏi, vốn tính tinh nghịch nên Oanh đáp lại ngay: ”Ừ, Chính là người yêu của tôi đó thì sao?”. “Tức nước vỡ bờ”, Việt quăng ngay cái cặp vô mặt Oanh, cô đưa tay đỡ và chạy lên báo giám thị, thế là cả hai cùng nhau ngồi “hầu bàn” suốt hai tiết.

Việc con gái đánh ghen đã là điều không thể chấp nhận nên việc boy cũng đánh ghen lại càng đáng phê phán. Để tình trạng này không xảy ra, teen cần suy xét cẩn thận trong các mối quan hệ của mình kẻo không thì tình bạn cũng mất mà lại còn vi phạm nội qui học đường vì tội "gây rối trật tự" thì hệ quả sẽ thật là thê thảm đó. Hãy biết suy nghĩ và sống tích cực hơn teen nhé.

Tên nhân vật đã được thay đổi.

(Theo Mực Tím)  

 


   

   
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp