|
Tình cá độ
Hiện nay, một số mày râu thường tụ tập, thấy teen nào xinh là cùng nhau cá xem ai sẽ chinh phục được nàng. Phần thưởng là số tiền khá lớn cho người chiến thắng.
Hai chàng Hùng và Bình đang ngồi ăn bánh tráng dưới căn tin trường thì Hương đi ngang. Sự chú ý của hai chàng không phải do nét đẹp của Hương mà do bạn bè truyền tai "con nhỏ này không đẹp nhưng nhà giàu nên khó “đụng” lắm".

Sau một lúc to to, nhỏ nhỏ, hai chàng nhất trí giao việc chinh phục Hương cho Hùng. Nếu làm nàng "đổ" thì Bình sẽ trả cho Hùng 700.000 đồng. Một số tiền không nhỏ nên Hùng quyết tâm "cưa đứt" cô gái đảnh này và quan trọng là giữ sĩ diện trước thằng bạn.
Bằng tài ăn nói, mỗi sáng mua sữa mang lên cho Hương và tình nguyện đưa đón nàng bằng xe tay ga của má nên chỉ vài ngày Hương gật đầu đồng ý làm người yêu của Hùng. Anh chàng đắc chí cầm 700 nghìn đồng và không ngần ngại nói lời chia tay với nàng không một lí do.
Cũng gia nhập đội quân "tình cá độ", Nam hăng hái trở thành chàng Romeo si tình để hưởng trọn một triệu của hai cậu bạn. nhỏ hoa khôi thì sẽ hưởng trọn một "chai" (một triệu) của hai tên còn lại, anh chàng Nam hăng hái tham gia.
Thấy nhỏ hoa khôi của trường khá chảnh lại chẳng mấy khi để mắt tới ai trong trường nên hội của Nam quyết tâm làm cho cô bé phải bẽ mặt. Tất cả đều tiến cử Nam bởi chàng đẹp trai lại có tài ăn nói.
Không để mất thể diện, chàng hoàn thành tốt nhiệm vụ sau 3 ngày "săn hàng". Nàng hoa khôi đã chịu lời tỏ tình của Nam trước vẻ mặt méo xệch của mấy cậu bạn trong hội.
Sau đó Nam chẳng thèm nói lời chia tay chi cho mệt mà thẳng thừng với nàng: "Thấy em chảnh anh cua rồi “đá” cho bõ ghét" khiến nàng tức điên.
(Theo Mực Tím)
|