Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Nụ cười ngọt ngào của loài vật
Vương quốc của người lùn
Hình ảnh đáng yêu của các bé sinh tám
Những con vật béo phì
Cụ ông 77 tuổi chuyển đổi giới tính
Thứ sáu, 6/11/2009, 09:52 GMT+7

Cậu bé nghĩ mình là bậc đại sư Phật giáo

Bé trai 11 tuổi ở Mỹ không quay lại trường học sau khi cậu tin chắc mình là hóa thân của một đại sư trụ trì ở Tây Tạng, đã mất từ năm 1250.

Jigme Wangchuk sống ở thành phố Boston, Mỹ nhưng giờ đã chuyển đến Darjeeling, Ấn Độ, nơi đạo Phật hình thành. Cha mẹ cậu bé cho biết, họ phát hiện con trai không giống như những đứa trẻ khác cách đây hai năm, khi cậu bắt đầu nói về tiền kiếp.

Đầu tiên, họ phớt lờ những lời nói của con vì cho đó là sự tưởng tượng của trẻ con. Nhưng họ bắt đầu cảm thấy vấn đề nghiêm túc khi tới thăm ngôi đền ở Mysore, miền nam Ấn Độ. Tại thời điểm đó, cậu bé nhập định và mô tả một ngôi đền Phật giáo nổi tiếng với con rồng dài 10m trên mái nhà.

Sau khi nghe miêu tả về ngôi đền mà Jigme chưa từng được đến thăm, các thầy tu khẳng định cậu bé chính là hóa thân của Galwa Lorepa, đại sư đền Drukpa Sangag Choeling ở Darjeeling. Vị đại sư nổi tiếng này là người thành lập một trong 4 học viện chính của đạo Phật Tây Tạng, qua đời năm 1250.

Cậu bé Jigme Wangchuk được cho là hóa thân của đại sư bậc Rinpoche ở Tây Tạng, 800 năm trước. Ảnh: Europics.

Theo Telegrarph, giờ đây, Jigme Wangchuk sẽ dành 10 năm tiếp theo tại nơi hẻo lánh linh thiêng và chỉ có thể giao tiếp với các bạn cũ bằng email. Mẹ của Jigme chia sẻ: "Đó là giai đoạn khó khăn đối với chúng tôi trong hai năm qua qua. Tôi đã khóc suốt 5 tháng, nhưng cuối cùng đành chấp nhận điều đó. Khi chúng tôi ở New Delhi trên hành trình đến Darjeeling, tôi hỏi bé khi nào chúng ta sẽ quay về Boston. Cậu bé nói rằng, cậu phải có trách nhiệm với những người của cậu".

Đối với Jigme, trở thành đại sư là một vinh dự cao cả, không có gì hối tiếc. Cậu bé nói: "Cháu sẽ rất nhớ những ngày ở trường học, nhớ cha mẹ nhưng giờ cháu rất hạnh phúc với vai trò mới. Cháu thích được ở nơi này".

Hoài Vũ

 
Những kỷ lục thế giới mới
>> Bạn đã chứng kiến những câu chuyện lạ hay ghi lại những bức ảnh gây sốc, bạn có thể gửi tới buonchuyen@ngoisao.net. Bạn nên ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của mình trong thư gửi tới và đảm bảo 100% độ chân thực của thông tin.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp