|
24 năm cãi nhau đòi chặt cây
Hôm qua, một giáo viên người Anh vừa ăn mừng sau cuộc chiến 24 năm với nhà hàng xóm. Trong suốt thời gian đó, bà Wright đã kịp có 2 đứa con và ly dị chồng.

|
| Bà Wright đứng trước hàng rào cây linh sam. |
Vào năm 1984, bà Christine Wright đã phàn nàn về chuyện hàng rào cây linh sam cao tới 15m của nhà hàng xóm che hết ánh sáng nhà bà. Lúc đó, bà Wright hy vọng, mọi rắc rối sẽ được giải quyết trong một vài tuần.
Cuối cùng, sau gần một phần tư thế kỷ, bà Wright cũng được toại nguyện khi chính quyền đồng ý cho chặt cây. "Gia đình tôi đã có thể tổ chức những bữa tiệc ngoài trời. Mọi chuyện giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Tôi là một người thích làm vườn nhưng trước đây, tôi không thể trồng bất cứ thứ gì nên đành cho cỏ mọc để phủ kín khu vườn".

|
| Hàng rào cây (được viền trắng) nhìn từ trên cao. |
Theo Daily Mail, bà Wright và chồng cũ chuyển tới khu Frettenham (Anh). Nhưng chỉ trong vòng 3 năm sau đó, hàng xóm của họ trồng hơn 100 cây linh sam để làm hàng rào giữa hai nhà.
Cách đây 3 năm, đã có quy định chính quyền địa phương có thể yêu cầu chặt bỏ những cây này. Nhưng vào thời điểm bà Wright đi khiếu kiện thì chưa có quy định đó.
Theo quyết định mới, nhà hàng xóm sẽ phải cắt bớt ngọn của hàng rào này xuống còn 11m vào tháng 9 này và 9m vào tháng 9/2009.
Ban Mai
|