Thứ sáu, 22/8/2008, 05:51 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 15/5/2008, 08:00 GMT+7

Người béo nhất thế giới giảm 235 kg

Anh Manuel Uribe, người Mexico, từng là người nặng nhất thế giới với trọng lượng 560 kg. Với một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, giờ đây, anh còn nặng 325 kg.

Anh Manuel Uribe.

Trong suốt 6 năm qua, anh Uribe chưa bao giờ có thể rời khỏi nhà đi đâu bởi cơ thể như một chiếc xe tải nhỏ của mình. Nhưng người đàn ông này hy vọng có thể đi ra ngoài dạo chơi trong dịp sinh nhật thứ 43 của anh vào tháng tới.

"Hai năm trước, tôi đã định tự tử khi vợ tôi bỏ đi. Nhưng thật may mắn khi Chúa đã gửi tới cho tôi những bác sĩ tuyệt vời", Uribe tâm sự.

Theo Reuters, trong những năm 1990, Uribe đã sang Mỹ để làm việc trong một công ty chuyên sửa chữa máy tính. Chàng trai trẻ mê mẩn pizza và những đồ ăn nhanh và khi anh trở về Mexico, Uribe nặng tới 560 kg. Sách kỷ lục Guinness đã ghi tên của Uribe là người nặng nhất thế giới.

Uribe đã trải qua một cuộc phẫu thuật ở Mexico nhưng không có hiệu quả. Cùng lúc đó, vợ anh bỏ đi, Uribe cũng không có nguồn thu nhập nào và phải sống dựa vào mẹ. Bởi vậy, anh đã xuất hiện trên truyền hình để mong có sự giúp đỡ.

Sau đó, anh đã được bác sĩ người Mỹ Barry Sears giúp miễn phí. Theo đó, Uribe phải tuân theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt gồm có trứng ốp-lết, cá, gà, rau, các loại đỗ, nho.

"Tôi từng thấy bi quan, yếu đuối nhưng bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp trở lại. Bạn cứ hỏi bạn gái của tôi mà xem", Uribe vui vẻ chia sẻ, chứng chỉ kỷ lục Guinness của anh được treo trên tường. Hiện nay, anh sống dựa vào việc buôn bán quần áo của gia đình cũng như sự hào phóng của bạn bè.

Uribe hy vọng, tới năm 2010, anh sẽ chỉ còn nặng 129 kg. Khi đó, anh mong muốn sẽ đi tuyên truyền về tác dụng của việc ăn uống khoa học. "Tôi nhận được rất nhiều email nói rằng, nhiều người cảm thấy được tiếp thêm động lực bởi những nỗ lực của tôi", Uribe tâm sự.

Ban Mai

 

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp