|
Bị người ngoài hành tinh điều khiển
 |
| Ảnh mang tính minh họa. |
Pan Yuyu, một công dân ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc vừa bị kết án tù chung thân hôm thứ ba sau khi hai thùng chứa chất đốt trong phòng anh ta rời từ tầng 11 xuống đường, giết chết một người và làm một người khác bị thương.
Theo China Daily, hôm 1/1 đầu năm, Pan đã đặt phòng trong một khách sạn địa phương và để hai thùng chất lỏng trên bậu cửa sổ của căn phòng ở tầng thứ 11. Trong khi anh chàng ra ngoài, hai chiếc thùng đã rơi xuống phố và trúng người hai khách bộ hành. Một người chết ngay tại chỗ, còn người kia bị trọng thương.
Pan bị cảnh sát tóm ngay ngày hôm sau. Anh ta biện hộ rằng sở dĩ đặt hai cái thùng trên bậu cửa sổ là vì bị người ngoài hành tinh điều khiển.
Pan được gửi tới bệnh viện thần kinh để kiểm tra các triệu chứng về tinh thần, và các bác sĩ phát hiện anh này mắc chứng tâm thần phân liệt.
Thanh Tùng
|