Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ hai, 28/4/2008, 11:42 GMT+7

Hoảng loạn vì sợ bị trộm 'của quý'

Làn sóng hoảng loạn bị đánh cắp cơ quan sinh dục lan khắp Kinshasa tuần trước. Ảnh mang tính minh họa.

Cảnh sát ở Congo vừa bắt giữ và buộc tội 13 "thầy phủ thủy" đã sử dụng tà thuật để "ăn trộm hoặc rút ngắn dương vật của nhiều người đàn ông" sau khi cộng đồng dấy lên làn sóng hoảng loạn và lối hành hình kiểu lynch, để thanh toán lẫn nhau.

Theo China Daily, những thông tin tương tự vụ "chộp giật cơ quan sinh dục" hiếm thấy ở Tây Phi, nơi mà các tín ngưỡng truyền thống và tà thuật vẫn còn phổ biến rộng rãi, đồng thời các vụ giết chóc theo lễ nghi để hiến máu và các bộ phận cơ thể vẫn xảy ra.

Nhiều tin đồn về kẻ trộm dương vật tràn lan tuần trước ở thủ đô 8 triệu dân Kinshasa, của CHDC Congo. Chúng nhanh chóng thống trị trên các chương trình phát thanh, với lời nhắc nhở các thính giả phải cẩn thận với những kẻ đeo nhẫn vàng, đi cùng taxi công cộng.

Các nạn nhân hiện cũng bị cảnh sát giam giữ, khẳng định những thầy phù thủy đã mê hoặc, thôi miên họ, khiến cơ quan sinh dục của họ ngắn lại hoặc biến mất. Rồi chúng hứa hẹn sẽ cung cấp thuốc chữa để moi tiền.

Cảnh sát Kinshasa đã bắt các thầy phù thủy cùng những nạn nhân để tránh cuộc đổ máu và thanh toán lẫn nhau tương tự đã xảy ra ở Ghana một thập kỷ trước. Khi ấy, 12 kẻ đánh cắp dương vật đã bị những người dân giận dữ đánh đến chết. 27 nạn nhân vừa được phóng thích.

Cảnh sát trưởng Jean-Dieudonne Oleko ở Kinshasa phát biểu: "Khi chúng tôi cố gắng bảo các nạn nhân rằng dương vật của họ vẫn còn đó, thì họ nói nó đã trở nên nhỏ bé hoặc bị liệt dương. Và tôi bảo họ, 'Làm sao anh biết được khi anh không về nhà và thử xem thế nào".

Trong khi đó, Alain Kalala 29 tuổi, một người bán thẻ điện thoại gần đồn cảnh sát tại Kinshasa vẫn đoan chắc "phép thuật" này hiệu nghiệm. Anh kể: "Chuyện thật đấy. Chỉ mới hôm qua thôi, tôi đã gặp một người đàn ông là nạn nhân. 'Cái ấy' của anh ta rất nhỏ".

Thanh Tùng

 

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp