Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 17/4/2008, 10:18 GMT+7

Sống với cái chân gãy suốt 50 năm

Một cụ ông về hưu ở xứ Wales kinh ngạc tột độ khi các bác sĩ chỉ ra những vết xương gẫy ở chân phải của ông trên phim chụp X-quang mà ông không hề hay biết trong suốt một nửa thế kỷ.

Cụ Roy Calloway người xứ Wales sống một nửa thế kỷ với chiếc chân gãy mà không hề hay biết.

Năm 1958, cụ Roy Calloway, 70 tuổi đã bị ngã và va đập mạnh chân phải trong một vụ tai nạn xe máy. Ông đã phải dành 6 tháng nằm viện để điều trị kéo dãn xương và hai năm chống nạng sau khi các chuyên gia phẫu thuật cố gắng đóng đinh cố định và bó lại đoạn gãy.

Đoạn phim chụp X-quang xương của cụ Roy.

Tuy nhiên sau đó ông vẫn bị các vết đau âm ỉ quấy rầy nhưng ông nghĩ rằng đây chỉ là hậu quả ngoài lề của quá trình điều trị. Ông trở lại công việc của một người lau dọn, quét sàn nhà trong một nhà máy thép.

Theo thời gian, vết đau cứ tăng dần, đến mức ông phải vào bệnh viện khám và kinh hoàng khi các bác sĩ nói xương đùi, xương ống chân và xương mác của ông chưa bao giờ khớp lại với nhau một cách bình thường.

Theo The Sun, Roy Calloway sống ở thành phố Usk miền nam xứ Wales cho biết: "Tôi đã sống trong sự đau đớn suốt một nửa thế kỷ. Nó như là một phần cuộc đời tôi. Vì vậy, tôi thật sự sốc khi thấy chân mình vẫn bị gẫy".

Thanh Tùng

 

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp