Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ bảy, 5/4/2008, 10:35 GMT+7

Người cắn chó

Ảnh mang tính minh họa.
Ảnh mang tính minh họa.

Một phụ nữ người Mỹ đã cắn dập mũi một con chó bull lai sục để cứu con thú cưng labrador (giống chó tha mồi có lông đen hoặc vàng) của mình.

Theo Ananova, đầu tiên, cô Amy Rice, 38 tuổi ở thành phố Minneapolis đã cố gắng giật mạnh và làm trẹo quai hàm con chó bull khỏi họng của con Ella yêu quý.

"Rồi tôi kết thúc bằng việc cắn vào mũi con chó. Tôi không dự định làm thế, nhưng nó đã xảy ra. Tôi làm trầy da và chảy máu mũi con vật. Nghe chuyện này có vẻ hơi không bình thường nhưng suy cho cùng nó cũng diễn ra rồi".

Giám đốc Dan Niziolek của trung tâm chăm sóc và bảo vệ động vật nói đây là trường hợp người cắn cho đầu tiên mà họ biết. "Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấy mọi người có xu hướng làm bất cứ điều gì để bảo vệ con vật của họ", ông nói.

Các vết thương của con chó bull không nghiêm trọng nhưng cô Amy và con chó Ella lại đang đối mặt với nguy cơ mắc bệnh dại. Ella đã được cách ly sau khi bác sĩ cho biết về khả năng nhiễm bệnh cao dù cô Amy không hài lòng. "Nếu tôi không lao vào cứu, chắc chắn con chó của tôi sẽ chết. Thật khủng khiếp. Đó cũng có thể là một đứa trẻ con. Và sự việc thậm chí còn tồi tệ hơn", Amy Rice cảm thán.

Thanh Tùng

 

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp