|
Người đàn ông xấu nhất thế giới
Một luật sư khá giả buồn rầu kết luận, ông là người có bộ mặt khó ưa nhất trái đất sau khi 5.000 lời cầu hôn của ông bị rơi vào khoảng không, chẳng được cô gái nào đếm xỉa đến.
Emil Kacic, người Croatia, đã gói gọn những thất bại vào trong một cuốn sách với lời thú nhận: “Người ta không thể mua được tình yêu, nhất là khi họ có gương mặt khó nhìn như tôi”. Cũng khó mà tin nổi, sau những lời quảng cáo đầy sức thuyết phục đại loại như “Một luật sư giàu có và thanh lịch muốn tìm kiếm vợ”, thậm chí nhấn mạnh về của cải như “Một luật sư cực kỳ giàu có đang tìm ý trung nhân” nhưng ông vẫn không thể chấm dứt tình trạng cô đơn của mình.
Emil kể, có lúc, ông tuyệt vọng đến độ cầu hôn cả những phụ nữ bất ngờ gặp trên đường, nhưng hồi âm lại vẫn chỉ là những gương mặt không biểu cảm rớt ra một từ "không" to tướng. Mới đây, trong một lần trả lời phỏng vấn, Kacic tâm sự: “Tôi đã thay đổi hình thức quảng cáo trên các tạp chí khác nhau, nhưng chẳng có lấy một mống phụ nữ từng gặp tôi chấp nhận lời cầu hôn. Còn có thể kết luận gì khác, tôi là người đàn ông dở nhất thế giới”.
Dù vậy, Kacic vẫn chưa từ bỏ hy vọng, ông tin rằng, sau khi cuốn sách về thất bại tình trường của mình ra mắt, sẽ có cô nào đó muốn chia sẻ nốt phần đời còn lại với mình.
B.K.
|