|
400 mô ngực bị đánh cắp
Một băng đảng đã cướp chiếc xe chở hơn 400 mô ngực chờ phẫu thuật ở Rio de Janeiro đầu tuần này. Các khách hàng la oai oái vì họ đã sắp sẵn lịch để lên bàn mổ và thời gian "triển lãm" cơ thể căng nhựa sống mới của mình.
Margaret Figueiredo, giám đốc xưởng cấy ngực silicon tiếc nuối: “Đây là mùa làm ăn của chúng tôi, mỗi gò bồng đào trị giá 400 USD, thế là đi toi hàng chục nghìn đô tiền cấy mô. Rất nhiều phụ nữ chỉ chờ những mô này cấy xong để phẫu thuật vào mùa đông, chờ dịp nghỉ hè năm sau là có diện mạo mới để kiêu hãnh đi tắm biển”.
Phẫu thuật nâng ngực ngày càng trở nên phổ biến ở Brazil, trong đó có cả các khách hàng đến từ kinh đô điện ảnh như Sophia Loren. Người ta dự đoán, đây là một ngành công nghiệp tiềm năng của xứ sở nhiệt đới.
Tuy nhiên, không hiểu bọn cướp sẽ sử dụng số mô ngực kiếm được như thế nào bởi mỗi cặp song sinh có số má riêng, sẽ chỉ thích hợp với khách hàng nhất định. Hơn nữa, mô ngực đó chỉ có thể bán lại cho những "động" thẩm mỹ nghèo nàn, hoạt động phi pháp. Ai mà dám thác gửi sắc đẹp của mình cho những trung tâm rẻ tiền đó chứ?
B.K.
|